Những cô gái vượt qua quá khứ khó khăn, theo đuổi nghề "làm đẹp để sống, sống để làm đẹp"
Sáng sớm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Q.3, TP.HCM, chúng tôi đã chứng kiến buổi dạy làm tóc miễn phí thuộc dự án “Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp”. Các học viên đều vui vẻ, khác hẳn với những ngày mới vào lớp. Tuy nhiên, N.T.T, 12 tuổi, quê Bình Dương, lại rụt rè đứng một góc, vẫn chưa nguôi ngoai nỗi lo mưu sinh. T. kể rằng cha em bỏ nhà khi em mới 1 tuổi, và cùng mẹ, em đã phải làm nhiều công việc nặng nhọc để sống. Thầy Từ Chí Thành tận tâm hướng dẫn các học viên trong lớp.
Ba năm trước, mẹ T. bỏ đi lấy chồng, để lại hai chị em sống cùng bà ngoại trong căn nhà trọ tồi tàn. T. lo lắng vì bà đã già và em gái còn nhỏ. Sau đó, T. được giới thiệu vào một lớp xóa mù chữ và giờ đã có nhiều bạn mới. T. hy vọng học xong sẽ kiếm tiền nuôi sống gia đình, vì lâu rồi họ chưa có bữa cơm ngon. Hiện tại, các học viên trong lớp đã thành thạo việc cắt móng tay và mát xa mặt. Dự án "Sống để làm đẹp, làm đẹp để sống" cũng mở rộng cho nam giới. Chị Đ.T.P.T, 35 tuổi, quê Ninh Bình, cho biết lớp học làm tóc miễn phí đã giúp đỡ chị, một bà mẹ đơn thân, sau nhiều năm gặp khó khăn ở Sài Gòn.
Sau một thời gian chung sống, chị P.T. mang thai nhưng khi đề cập đến chuyện cưới, chị phát hiện bạn trai đã có người khác. Sau nhiều thất bại, chị quyết định nuôi con một mình và làm công nhân trong 7 năm. Gần đây, chị tham gia một dự án dạy nghề tóc miễn phí và đã thành thạo làm móng và massage. Còn chị P.T.T.N, 39 tuổi, quê Thái Bình, đã trải qua ba lần đổ vỡ hạnh phúc và có hai con. Để nuôi con, chị đã trở thành gái bán hoa và sinh thêm một đứa trẻ. Cuộc sống khó khăn tưởng chừng kéo dài mãi cho đến khi chị được Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP. hỗ trợ.
HCM giới thiệu dự án giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sau 4 tháng học nghề, N. từ một người phụ nữ suy sụp đã trở thành thợ làm tóc lành nghề và mở tiệm riêng với thu nhập 8 triệu đồng/tháng. N. chia sẻ rằng nếu không có dự án dạy nghề miễn phí, cô không thể đạt được như hôm nay. Nhiều học viên khác cũng đã tìm được việc làm ổn định tại các salon lớn ở TP.HCM. Chị T. 36 tuổi, quê Cần Thơ, cũng đã vượt qua khó khăn sau khi ly hôn và tìm thấy cơ hội mới nhờ vào dự án này.
HCM đã giúp người phụ nữ theo đuổi con đường “Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp”. Với khả năng khéo tay, chị T. mở tiệm và nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng. Gần đây, chị nhận hai học viên nữ vào học miễn phí, chia sẻ: “Mình từng được dạy miễn phí, giờ giúp lại để các em có công việc ổn định”. Chị cũng vui mừng vì chồng cảm thông và muốn quay trở lại, khiến cuộc sống của chị thêm trân trọng. Chị P.T.N.H, 25 tuổi, đã thành công với tiệm thẩm mỹ riêng. Anh Từ Chí Thành, giảng viên dự án, cho biết nhiều học viên khác cũng đã thành công, chứng minh nỗ lực của họ là xứng đáng.
Các học viên của dự án không chỉ trang bị nghề nghiệp cho bản thân mà còn lan tỏa yêu thương qua các buổi cắt tóc miễn phí cho cộng đồng. Ảnh từ Dự án Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp.













Source: https://afamily.vn/nhung-co-gai-vuot-len-qua-khu-bat-hanh-theo-hoc-nghe-lam-dep-de-song-song-de-lam-dep-20161009070250623.chn